Quân khu 5 triển khai “Chiến dịch đặc biệt”
“Nước sông công lính”, trong bộn bề khó khăn, người dân vùng lũ các tỉnh miền Trung thấm thía hơn bao giờ hết tinh thần vì nhân dân phục vụ của bộ đội. Trong cơn lũ lịch sử gây thiệt hại nặng nề, những người lính Quân khu 5 có mặt mọi lúc, mọi nơi như là chỗ dựa tin cậy của bà con.
Bộ đội về, người dân ấm lòng trong lúc khó khăn
Từ trước tới nay, chưa bao giờ người dân phường Quy Nhơn Bắc (TP Quy Nhơn cũ, nay là Gia Lai) trải qua trận lụt nặng như vậy. Từ công sở, quán hàng, trường học, vào tới nhà dân, đi tới đâu cũng thấy ngổn ngang rác, bùn non do mưa lũ để lại. Ngày 23-11, hàng trăm CBCS Quân khu 5 vẫn phân chia nhiều tổ công tác để giúp người dân dọn dẹp bùn đất, ổn định cuộc sống sau trận lũ lịch sử.
Trực tiếp đến Làng SOS Quy Nhơn và Trường THCS Nhơn Bình, Thượng tướng Trương Thiên Tô - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị và Thiếu tướng Lương Đình Chung - Chính ủy Quân khu 5 chia từng phần quà động viên học sinh, người dân vùng lũ bằng sự gần gũi, cảm thông. Người dân xúc động khi trong khó khăn, bộ đội đã luôn ở bên góp công sức cũng như động viên bằng cả vật chất lẫn tinh thần.
Mấy ngày nay, gia đình bà Phạm Thị Hợi (tổ 41, khu vực 6, phường Quy Nhơn Đông) phải tá túc ở nhà bà con vì nước lụt tràn vào nhà quá nhanh, đồ đạc không kịp di chuyển đến nơi khô ráo. May mắn là dù ở nơi bị lũ cô lập nhưng ngày nào cũng được hỗ trợ đồ ăn, nước uống, dù khó khăn nhưng lũ đi qua, người khỏe mạnh, an toàn. “Khi nước lũ tràn về mạnh, cả gia đình chỉ lo cho an toàn của người thôi, còn đồ đạc trôi hết. Những ngày qua chúng tôi ăn cơm bộ đội, nay được thông báo lên nhận quà hỗ trợ khó khăn. Nhìn nhà cửa, xóm làng ngổn ngang, thiệt hại nặng nề nhưng nhận được sự quan tâm của các cấp chính quyền, công an, quân đội cũng thấy ấm lòng”- bà Hợi cho biết.
Cùng với việc gấp rút “xắn tay” dọn dẹp, tái thiết cùng, hỗ trợ vật chất cho người dân, các cánh quân của lực lượng vũ trang Quân khu 5 còn phối hợp nhiệm vụ khảo sát thực tế địa bàn, cùng lực lượng chức năng nắm tình hình thiệt hại của dân để báo cáo chính quyền địa phương. Phương tiện của bộ đội cũng góp phần cùng các lực lượng giúp đỡ người dân đi lại trong các trường hợp khẩn cấp, vận chuyển thức ăn, nước uống, cứu trợ bà con vùng ngập sâu. Bên cạnh lực lượng công an, hình ảnh bộ đội về với dân trong những thời khắc hiểm nguy, khó khăn khiến người dân vững tin mình không bao giờ bị bỏ lại.
“Chiến dịch đặc biệt”
Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Gia Lai, hiện toàn tỉnh còn hơn 20 xã, phường bị ngập lụt, trong đó 3 phường ngập diện rộng gồm Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây. Tổng cộng còn gần 19.000 hộ gia đình với hơn 71.000 người dân đang trong vùng ngập lụt, nước chưa rút hoàn toàn. Cùng với việc cứu trợ, hơn 3.000 CBCS cùng 97 xe ô-tô, xuồng máy, xe thiết giáp, máy bay không người lái của các đơn vị trực tiếp xuống các khu dân cư bị thiệt hại nặng để giúp dân dựng lại nhà cửa, gom góp tài sản, giải phóng bùn đất, sớm ổn định cuộc sống.
Cùng với nhiệm vụ cứu trợ, hơn 3.000 CBCS cùng 97 phương tiện xe ô-tô, xuồng máy, xe thiết giáp, UAV của Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; Trường Quân sự, Sư đoàn 31, Lữ đoàn CB 7 (Quân đoàn 34), Tiểu đoàn 904 (Lữ đoàn 88, Binh chủng Hóa học), Trung đoàn 925 (Sư đoàn 372), các đơn vị thuộc Quân khu (Sư đoàn 2, Lữ đoàn 368, 573, Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia II, Kho Kỹ thuật K52, K54) phối hợp với Công an và các lực lượng tại chỗ triển khai “chiến dịch” làm sạch môi trường.
Cho đến sáng 23-11, Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn và Bệnh viện Tâm thần Quy Nhơn vẫn chưa thể tiếp tục hoạt động khám chữa bệnh do khối lượng lớn bùn đất tràn kín tầng 1 và đọng lại từng lớp dày ở các phóng khám tầng 2. Hơn 100 CBCS Trung đoàn 739 được điều động dốc sức dọn dẹp với quyết tâm sớm giải phóng bùn đất đất, triển khai các biện pháp khử khuẩn, vệ sinh môi trường để bệnh viện sớm trở lại phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Theo ông Võ Kiên Cường - Phó Giám đốc Bệnh viện Lao phổi Quy Nhơn, cần rất nhiều người, mất rất nhiều thời gian để có thể sớm đưa hoạt động khám chữa bệnh trở lại bình thường. Trung úy Nguyễn Đức Tính - Phó đại đội trưởng Đại đội 1, Trung đoàn 739 cho biết, CBCS sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ đễ hỗ trợ dân, dọn dẹp cơ quan công sở trong vùng thiên tai đưa mọi hoạt động trở lại bình thường. Tất cả đều xác định tinh thần làm việc tới khi nào xong nhiệm vụ thì mới rời đi.
Trong khi đó, tại trường THCS Trần Bá, hàng chục CBCS Lữ đoàn 573 cùng các thầy, cô giáo thu gom tài liệu, dụng cụ giảng dạy, học tập để phơi nắng và chung tay dọn bùn đất các phòng học. Lãnh đạo nhà trường cho biết, hầu hết nhà của giáo viên cũng bị ngập sâu, thiệt hại nặng nề nên sự có mặt của bộ đội lúc này là rất quý giá để giúp trường sớm đón học sinh trở lại.
Đại tá Lê Kim Giàu - Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, ngay khi nước rút, Quân khu đã điều động CBCS phối hợp các đơn vị của Bộ và lực lượng địa phương hỗ trợ nhân dân dựng lại nhà cửa, dọn dẹp vệ sinh các khu vực công cộng. "Các lực lượng ưu tiên dọn dẹp trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước để việc học tập, khám chữa bệnh, phục vụ nhân dân sớm được khôi phục”- Đại tá Giàu cho hay.
Đến nay, Quân khu 5 tổ chức vận chuyển cấp phát 11 tấn lương khô (Bộ CHQS tỉnh Gia Lai 4 tấn; Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk 4 tấn; Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa 3 tấn), 20.000 gói mỳ tôm, 12.000 chai nước lọc, 12.000 bánh mỳ, 12.000 hộp sữa, 2.000 gói xúc xích, 3.000 cá hộp, 3.000 thịt hộp; 2.300 suất quà cho người dân vùng lũ. Quân đội cũng khắc phục, sửa chữa 74 nhà (Đắk Lắk 48, Gia Lai 26); tổ chức dọn dẹp vệ sinh 14 trường học (Đắk Lắk 11, Gia Lai 3); dọn dẹp bùn đất, vệ sinh 14,5km đường giao thông.
Bảo Nam
|
Bộ đội chỉ rút quân khi đã hoàn thành nhiệm vụ Trực tiếp thăm hỏi người dân vùng lũ ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai ngày 22-11, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - đã yêu cầu các lực lượng tăng cường giúp dân. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh yêu cầu đối với các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 phải phối hợp chặt chẽ với địa phương, tiếp tục giúp dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất. Bộ đội chỉ rút quân khi đã hoàn thành nhiệm vụ. |









